Dạo vỉa hè, sắm đồ tết
Đến hẹn lại lên, thời điểm năm hết tết đến là lúc nhiều hàng quần áo, giày dép đồng loạt... xuống đường. Hàng bày ở vỉa hè hầu hết là hàng bình dân, dễ bán dễ lựa, với đối tượng khách hàng chính là sinh viên, công nhân, người lao động.
Chừng một tháng trước Tết, các hàng quần áo lề đường, vỉa hè ở Quy Nhơn đã bắt đầu nhộn nhịp. Không chỉ vỉa hè những con đường lớn như Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Tây Sơn, mà trên những con đường nhỏ quanh các chợ đều có các gian hàng kiểu này. Theo nhận xét của nhiều người, quần áo bày bán ở vỉa hè ngày càng phong phú, đa dạng về kiểu mẫu, chất lượng chấp nhận được mà giá cả phải chăng, hợp với túi tiền giới bình dân.
Tại khu vực chợ Khu 6, cứ tầm 4 giờ chiều là đường Hàm Nghi và Võ Lai lại bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Dỡ đồ trên xe máy, trải tấm bạt xuống vỉa hè, bà Hồng (quê ở huyện Hoài Ân) cùng người con gái lớn mau chóng xếp ngay ngắn từng bộ quần áo phụ nữ và trẻ em xuống vỉa hè. Đó là công việc “đến hẹn lại lên” của hai mẹ con. “Mỗi năm tôi chỉ bán độ một tháng trước Tết. Năm nay tính về quê sớm nhưng hàng còn nhiều nên phải nán lại, không bán trước Tết coi như lỗ”, bà Hồng trải lòng. Mọi năm, bà Hồng thường bán hàng quanh các chợ, năm nay thấy người ta chuộng mua quần áo vỉa hè nên hai mẹ con bà quyết định bán hàng tại vỉa hè đường Hàm Nghi.
Chị Thảo (26 tuổi), chủ một “shop di động” quần áo nữ bên đường Võ Lai cũng đang tất bật mời chào khách mua hàng với lời rao bán cực ngọt: “Áo 80 ngàn một cái đây. Mau lựa đi em, mặc đi chơi Tết đẹp lắm. Mua đi chị bán rẻ cho. Hai cái đưa chị 120 ngàn thôi”. Giả giọng Sài Gòn, chị rao hàng lanh lảnh: “Hàng giá bèo, quẹo vô lựa xài đi mấy em”. Chị Thảo cho biết: “Hàng chị lấy từ Sài Gòn, đủ mọi mức giá, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Vào những tháng cận Tết, quần áo bán khá chạy, các bạn nữ trẻ tuổi hoặc tuổi teen hay ghé hàng chị lắm”.
Còn Trang, nữ sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, cách đây hơn một tháng, đã vay tiền chung vốn với một người bạn mở shop bán áo online. Công việc không được như ý, gần Tết rồi mà số hàng tồn vẫn còn khá nhiều làm cả hai lo lắng mất ăn mất ngủ. Cuối cùng, hai người phải mang áo ra chợ đêm bán. Không có tiền thuê mặt bằng, họ phải ngồi bán hàng ở ngay vỉa hè. Trang chia sẻ: “Mong sao bán hết hàng trước Tết để kịp về ăn Tết với gia đình”.
Vừa qua khỏi cầu Đôi, đầu đường Hùng Vương là một dãy bán hàng giảm giá với đủ các mặt hàng quần áo, giày dép người lớn và trẻ em. Chị Minh, chuyên bán quần áo trẻ em tại đây, tâm sự: “Chúng tôi chọn đoạn đường này để bày bán là do công nhân từ các nơi đổ về Quy Nhơn làm việc nhiều, khi tan ca ra về nhiều người ghé lại mua sắm đồ tết, bởi giá cả ở đây hợp với túi tiền của công nhân”.
HOÀNG VY