Pháp phải bán “nàng Mona Lisa” để trả nợ công?
Hiện nợ công của Pháp lên đến 2 ngàn tỉ euro. Liệu việc bán tác phẩm hội họa Mona Lisa có thể giúp giảm bớt con số này không?
Tác phẩm Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là kiệt tác nổi tiếng nhất thế giới. Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan Bảo tàng Louvre tại Paris mỗi năm.
Giờ đây tác phẩm hội họa này cũng được kỳ vọng sẽ đem lại nụ cười cho chính phủ Pháp vốn đang nợ ngập đầu.
Chính phủ Bồ Đào Nha đã có động thái tương tự, khi đem đấu giá bộ sưu tập của danh họa Miro do nhà nước sở hữu. Chính quyền nước này hy vọng có thể thu về 36 tỉ euro, con số không nhiều so với khoản nợ 210 tỉ euro mà Bồ Đào Nha đang gánh.
Bức tranh Mona Lisa có giá trị thật sự là bao nhiêu?
Tác phẩm này thường được xem là “vô giá” và theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness, vào năm 1962 bức họa này được định giá 100 triệu USD cho mục đích bảo hiểm. Nếu tính cả tỉ lệ lạm phát thì đến nay, giá trị của tác phẩm hội họa này lên đến gần một tỉ USD, chưa bằng 1/2 so với khoản nợ công của Pháp.
Tuy nhiên, Pháp không chỉ có một “nàng Mona Lisa”. 173 bảo tàng tại Paris trưng bày đầy những tác phẩm nghệ thuật có giá trị lớn. Ước tính chỉ cần bán các tác phẩm theo trường phái ấn tượng tại Bảo tàng Musée d’Orsay là đã đủ trả nợ cho thủ đô Paris (khoảng bốn tỉ euro).
Trên thực tế, việc bán kho di sản văn hóa khổng lồ của Pháp không dễ dàng.
Trước hết, điều này là bất hợp pháp vì theo Điều 415-5 trong Luật Di sản Pháp, “các bộ sưu tập được giữ tại các bảo tàng mà thuộc quyền quản lý của các cơ quan được xem là tài sản công”.
Ngay cả việc thay đổi luật này cũng sẽ có vấn đề, do hầu hết di sản văn hóa Pháp có được là nhờ các cá nhân đóng góp. Những người này đổi sự hào phóng để được hưởng những ưu đãi thuế. Họ sẽ được bồi thường rất nhiều nếu những tác phẩm mà họ tặng cho chính phủ bị bán đi.
Trong khi đó, chính quyền thành phố Paris đã bán những gì có thể bán, gồm cả những chai rượu thuộc loại ngon nhất được lấy từ hầm rượu tại Điện Elysee và Trung tâm Hội nghị Quốc tế gần Khải Hoàn Môn.
Hiện nơi này thuộc về các đại gia Qatar và Trung Quốc, những người đã chi 430 triệu euro để cải tạo tòa nhà thành khách sạn Penisula Paris, với các phòng trị giá hơn 1 ngàn euro/đêm.
Lê Quảng (Theo France 24)