KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 19.5.2020)
Giữ gìn con ngươi của mắt mình
Mỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một dịp để ta nhìn lại kho di sản đồ sộ của Người. Nghiên cứu, học tập để quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác là một việc làm rất hệ trọng. Song, cấp bách hơn là vận dụng tư tưởng, đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của Người vào thực tiễn.
“Hòn đá to/ Hòn đá nặng/ Chỉ một người/ Nhắc không đặng// Hòn đá nặng/ Hòn đá bền/ Chỉ ít người/ Nhắc không lên// Hòn đá to/ Hòn đá nặng/ Nhiều người nhắc/ Nhắc lên đặng// Biết đồng sức/ Biết đồng lòng/ Việc gì khó/ Làm cũng xong// Đánh Nhật, Pháp/ Giành tự do/ Là việc khó/ Là việc to// Nếu chúng ta/ Biết đồng lòng/ Thì việc đó/ Quyết thành công”.
Thuở ban sơ tập đọc tập viết, biết bao thế hệ học trò Việt Nam đã thấy lạ lẫm vì một bài thơ tưởng chừng quá đơn giản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng, nhiều năm sau, ta mới nhận ra rằng: Đằng sau những câu chữ giản đơn là sức nặng của một tư tưởng lớn: Tư tưởng về đại đoàn kết.
Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn. Ảnh: TƯ LIỆU TTXVN
NGƯỜI BẮT NHỊP BÀI CA KẾT ĐOÀN
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt từng cho rằng, trong hệ thống những quan điểm của Hồ Chí Minh để lại cho đời sau, nổi lên tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng thấm đượm truyền thống văn hóa dân tộc và nhân văn sâu sắc đó đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất, bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và sẽ trường tồn với thời gian.
“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Qua nghiên cứu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: ‘’Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”.
Xuyên suốt những bài viết, bài nói của Bác, nổi bật lên những từ khóa: “đoàn kết”, “đại đoàn kết”. Người đã dành nhiều thời gian viết thư gửi đồng bào các dân tộc, các giai tầng xã hội, Việt kiều, đồng bào các tôn giáo... Phân tích lý lẽ thiệt hơn, người cha già của dân tộc dụng công động viên, duy trì và mở rộng khối đại đoàn kết.
Đối với đồng bào các dân tộc, Người kêu gọi: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Xê Đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay, nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta” (Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19.4.1946).
Trong thư gửi các linh mục và đồng bào công giáo ngày 25.12.1945, Hồ Chủ tịch viết: ‘’Trong lịch sử Việt Nam ta, lần này là lần đầu mà đồng bào công giáo ta làm lễ Noel một cách vui vẻ, sung sướng trong nước Việt Nam độc lập, tự do (...) Đồng bào công giáo quyết một lòng với nhân dân toàn quốc để giữ vững nền tự do độc lập đó”.
Và, vấn đề Người đặc biệt quan tâm là đoàn kết toàn dân, non sông thống nhất. Trong thư gửi đồng bào Nam Bộ ngày 31.5.1946, Người trải lòng: ‘’Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi! Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vì vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang...”.
Nhân ái và độ lượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được già trẻ gái trai đất Việt gọi bằng những danh xưng thân mật, gần gũi: Bác Hồ, Cụ Hồ, ông Cụ, Cha già dân tộc... Người chính là nhạc trưởng giữa dàn đồng ca Kết đoàn của toàn dân tộc Việt Nam.
THỐNG NHẤT Ý CHÍ, HÀNH ĐỘNG
Tư tưởng về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung học tập, làm theo quan trọng xuyên suốt quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (ban hành năm 2011) và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (ban hành năm 2016).
Năm 2020 này, Chuyên đề được chọn là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện, trong bối cảnh hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa lớn. Bởi, đoàn kết gắn bó chặt chẽ với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Học Bác, làm theo Bác trong công tác lẫn sinh hoạt, phát huy sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm...
Trên thực tế, tư tưởng về đoàn kết của Hồ Chủ tịch đã được tiếp thu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác ở nhiều cấp ủy, địa phương, đơn vị. Tại Đảng bộ huyện Hoài Nhơn, đoàn kết thống nhất luôn được đặt lên hàng đầu, là truyền thống quý báu trải qua nhiều thế hệ cán bộ. Nguyên Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Võ Nhật Tịnh cho rằng, điểm đáng chú ý là tinh thần đoàn kết ở Đảng bộ huyện không chỉ thể hiện ở đội ngũ cán bộ chủ chốt, mà còn lan tỏa đến từng chi - đảng bộ cơ sở. “Đặc biệt, học theo Bác, từng nơi đều chú trọng khắc phục bệnh “đoàn kết xuôi chiều”, “a dua”, kết bè kéo cánh... Nhờ đó, sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng lên”, ông Tịnh chia sẻ.
Đoàn kết luôn là bài học mang tính thời sự nóng hổi. Mới nhất, trước sức tàn phá khủng khiếp của đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi: “(...) toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Và, hiệu quả của tinh thần đoàn kết dân tộc mà Bác Hồ dày công vun đắp đã được minh chứng qua thực tiễn công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trong những ngày qua.
HOÀI NHÂN