Nơi anh đứng
Nơi anh đứng giữa muôn trùng sóng gió
Chẳng đồng xanh, vít vổng cánh diều tre
Nhưng mắt biển vẫn ngày đêm lúng liếng
Em rất gần, anh đâu có xa quê?
Đêm bềnh bồng, ngày đong đưa nhịp sóng
Chiếc đu xuân, cô gái thắt lưng ong
Em nồng nàn cho bốn bề vang vọng
Chút ngượng ngùng nghe gió quấn ngang lưng
Có biết đâu nơi anh đang đứng
Tự ngàn xưa, hồn cốt cứ quay về
Như quả còn ngày đêm tung hứng
Biển đảo xa mờ… thơm ngát trời quê
Nơi anh đứng, biển mặn mòi hơn đâu hết
Bởi thấm từng giọt máu của cha anh
Nghe biển hát ngát xanh màu chữ S
Hoàng Sa - Trường Sa, xương máu kết thành!
LÝ THÀNH LONG