Viết cho những ngày đã cũ
Đóa hoa hồng con kính tặng cô
Phấn trắng bảng đen một đời cực nhọc
Màu thời gian đã xếp chồng lên tóc
Chèo chống đưa trò chèo chống cả nắng mưa
Vất vả qua rồi thường nhớ những chuyện xưa
Con chữ cũng gian nan dưới hầm sâu bụi bẩn
Không bàn ghế tha hồ đá cẳng
Cười dọc ngang thỏa thích học trò
Khoai sắn chia nhau từng bữa đói no
No đói hồn nhiên không mời cũng tới
Tới thì tới - vừa học vừa giảm đói
Thời chiến mà…
Đâu biết được ngày mai
Lớp thưa dần…
Đất nước cần trẻ trai
Quê cũng vắng những đường cày vạm vỡ
Bao thế hệ tiếp bước nhau vào sương gió
Cái chữ theo chân thêm sáng những anh tài
Cảm ơn em đã nhớ đến cô thầy
Nhất tự vi sư vẫn ghi lòng tạc dạ
Tiên học lễ mãi là điều cao cả
Chẳng hiếu trung chẳng đứng thẳng dưới
vòm trời
PHAN THÀNH MINH
Lớp học dưới hầm. Tranh của PHẠM LỰC