Sẻ chia nỗi đau tai nạn giao thông
TNGT để lại nhiều hậu quả nặng nề cho toàn xã hội. Ðiều đau lòng nhất là tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, khiến bao gia đình rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, vợ mất chồng, cha mất con và con trẻ bơ vơ vì trong phút chốc đã phải sống phận mồ côi.
Nói sao cho hết những thảm cảnh, bi kịch đằng sau các vụ TNGT, bởi theo thống kê, có tới 70% nạn nhân của TNGT là trụ cột kinh tế của gia đình. Như gia cảnh của chị Huỳnh Thị Thanh Thảo, vợ đại úy Cao Xuân Phương (công tác tại CA huyện Phù Cát, quê xã Cát Hanh) - nạn nhân của TNGT. Sự ra đi đột ngột của chồng, thêm gánh nặng kinh tế gia đình như muốn vắt kiệt chị. Bởi một mình chị với thu nhập ít ỏi làm sao lo được cho gia đình 3 người, lại còn thêm khoản vay nợ xây nhà, nhà xây chưa xong thì anh đã vĩnh viễn ra đi. Chị Thảo nói trong nước mắt: “Giờ làm sao để vượt qua cảnh khó khăn này, tôi thật sự không biết nữa”. Còn cậu bé Nhuận (4 tuổi, con trai đại úy Phương), chưa ý thức được sự mất mát ấy, nên khi thấy trong nhà có nhiều khách đến thăm, mặc quân phục giống ba, thì bi bô cười nói, rồi kéo tay các chú trong đoàn chỉ về phía bàn thờ ba: “Mấy chú có mũ giống ba Phương quá, mũ của ba con treo kia kìa, nhưng mà lâu rồi con không thấy ba. Ba con đâu, chú có thấy ba con không?”. Câu nói hồn nhiên của con trẻ ai cũng nhói lòng.
Sự sẻ chia của cộng đồng đến các gia đình nạn nhân của TNGT với mong muốn giúp họ xoa dịu phần nào nỗi đau.
Câu hỏi suốt gần 3 tháng nay của con trai 3 tuổi của chị Phan Thị Khương (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) với mẹ và bà là: “Ba con đâu, sao lâu về?”. Bởi trước đây, khi ba còn sống, ba thường đưa bé đến trường, mỗi khi rảnh lại đưa đi công viên, siêu thị chơi, tối tối ba còn làm “bò” cho con cưỡi. Gia đình thuộc diện khó khăn, nhưng hai vợ chồng chị Khương luôn động viên nhau gắng làm ăn để cuộc sống bớt cơ cực. Sự ra đi bất ngờ của chồng vì TNGT phút chốc như muốn vùi đi niềm hy vọng ấy của chị, nhưng vì con trẻ, chị Khương vẫn đang gắng gượng từng ngày.
Trực tiếp chứng kiến những nỗi đau, sự mất mát mới thấy được TNGT có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Nhiều nạn nhân dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng phải gánh chịu di chứng nặng nề là thương tật theo suốt đời. Ông Nguyễn Hữu Sang - đại diện Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, chi nhánh Bình Định - một trong những đơn vị tham gia hỗ trợ cho 10 gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh có người thân bị tử vong, bị thương do TNGT gây ra, chia sẻ: “Có chứng kiến tận mắt những mất mát và nỗi đau mà các gia đình nạn nhân của TNGT đã và đang phải gánh chịu, mới thấy hậu quả của TNGT quá thảm khốc. Đây là lần đầu tiên Công ty chia sẻ với những hoàn cảnh này, và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với Ban ATGT tỉnh trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau do TNGT gây ra”.
Mỗi ngày, trên thế giới có hàng nghìn người tử vong do TNGT. Ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành nỗ lực kiềm chế TNGT, song mỗi ngày trôi qua, trung bình TNGT lại cướp đi sinh mạng của 24 người và khiến gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, mang đến bao nỗi đau đớn cho hàng trăm gia đình. Vậy, để giảm thiểu những nỗi đau, mất mát từ TNGT, hơn ai hết vẫn là ý thức trách nhiệm của mọi người khi tham gia giao thông. Đó là biện pháp hữu hiệu để phòng, tránh TNGT, góp phần bảo vệ an toàn cho mình và mọi người.
KIỀU ANH