Quê nghèo ngậm ngùi tiếc thương “hiệp sĩ” xả thân bắt trộm ở Sài Gòn
(BĐ) - Chiều 14.5, ông Hà Văn Hài, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi (Phù Mỹ), cho biết, địa phương đã nhận được thông tin về “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi (ở xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi) bị sát hại trong lúc truy bắt nhóm đối tượng trộm một xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vào tối 13.5.
“Người dân, bạn bè anh Thôi ở địa phương ngậm ngùi, bày tỏ sự tiếc thương khi hay tin một người con ở quê hương hy sinh trong lúc ngăn chặn bọn trộm cướp. Xã cũng đang theo dõi sự việc để cử cán bộ xuống thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh; đồng thời, sẽ vận động bà con ở địa phương cùng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo mai táng chu tất cho chàng “hiệp sĩ” dũng cảm này”, ông Hài nói.
Được biết, anh Thôi sinh ra và lớn lên trong một nhà đình nông dân có điều kiện kinh tế khó khăn. Hiện nay, bố mẹ anh đã gần 70 tuổi nên không làm được việc nặng. Bố anh tên Nguyễn Bỉ và mẹ là Nguyễn Thị Ô. Anh Thôi là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em trai. Năm 16 tuổi, anh Thôi vào TP Hồ Chí Minh làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Hơn 10 năm trước anh Thôi cưới vợ, sinh được đứa con trai (nay học lớp 4). 6 tháng trước, họ ly thân, thuê trọ ở riêng. Đôi ba ngày, anh Thôi lại đến thăm con.
“Trước khi mất, anh Thôi chạy xe ôm để kiếm kế sinh nhai. Hiện người nhà anh Thôi đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh lo các thủ tục cần thiết để đưa thi thể anh về quê an táng. Theo kế hoạch, thi thể anh Thôi sẽ được đưa từ TP Hồ Chí Minh về quê vào chiều hôm nay (14.5)”, ông Hài xác nhận.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13.5, một nhóm thành viên của nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình bắt quả tang một nhóm 4 đối tượng đang trộm một xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình tổ chức vây bắt nhưng các đối tượng trộm xe nhanh chóng lên xe máy thoát thân. Rượt đuổi vài trăm mét, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình đã đuổi kịp các đối tượng.
Lúc này nhóm trộm xe đã rút hung khí tấn công lại khiến 5 người thuộc nhóm “hiệp sĩ” bị thương tích nặng. Sau đó, nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Những người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên hai người đã tử vong. Nạn nhân xác định là 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Thôi. Ba người còn lại hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện gồm các anh: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý.
* Ngày 14.5, đại diện Báo Thanh Niên và Tập đoàn CT Group đã đến Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP Hồ Chí Minh) thăm hỏi, chia sẻ nỗi buồn với thân nhân “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi. Báo Thanh Niên hỗ trợ thân nhân anh Thôi 15 triệu đồng, Tập đoàn CT Group hỗ trợ 20 triệu đồng để chia sẻ phần nào khó khăn và sự mất mát với gia đình nạn nhân.
TRỌNG LỢI
Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng thì những trường hợp người dân xả thân cứu người, truy bắt tội phạm đều có thể được công nhận là liệt sỹ. Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công quy định: liệt sỹ là người đã hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng bằng "Tổ quốc ghi công” thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đấu tranh chống tội phạm; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân… Ông Nguyễn Duy Kiên cho biết thêm, Nghị định 31/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định điều kiện xác nhận liệt sỹ phải là người hy sinh thuộc một trong các trường hợp: Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân… Ông Nguyễn Duy Kiên khẳng định, trường hợp của hai "hiệp sỹ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi) đã tử vong khi bắt cướp xứng đáng được tôn vinh và phong tặng liệt sỹ. Ủy ban nhân dân thành phố nơi xảy ra vụ việc phải là nơi đứng ra làm đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho các cá nhân này.