Những người giữ lửa ở võ đường Bình Sơn
Cách đây khoảng 8 năm, khi lão võ sư Lâm Ngọc Phú mất đi, nhiều người hâm mộ “quyền An Thái” lo lắng võ đường Bình Sơn sẽ chỉ còn là hoài niệm sau hơn nửa thế kỷ tồn tại. Nhưng điều này đã không xảy ra, nhờ hai người con của ông nỗ lực tiếp nối giữ gìn truyền thống.
Hai anh em võ sư Lâm Ngọc Ánh, chuẩn võ sư Lâm Thị Hồng Hạnh đang đối luyện.
Cùng nhau tiếp nối gìn giữ
Võ sư Lâm Ngọc Ánh (62 tuổi), con trai cả của đại võ sư Lâm Ngọc Phú, được cha truyền dạy nhiều tinh hoa võ cổ truyền học được từ ông nội Hương Kiểm Lài (Lâm Đình Thọ) là bậc cao thủ lừng danh đất An Thái. Khắc ghi tâm nguyện của cha, dù mưu sinh bằng nghề khác nhưng võ sư Lâm Ngọc Ánh vẫn mở lớp, truyền dạy võ tại nhà riêng (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn).
“Võ đường Bình Sơn thời cha tôi có những võ sĩ thi đấu đối kháng xuất sắc, đoạt nhiều thành tích. Những năm qua tôi cũng dốc lòng truyền dạy nhiều em có tố chất thi đấu đối kháng tốt, nhưng ngặt nỗi hầu hết các gia đình đều không cho con em đấu đài. Tuy nhiên, tôi vẫn tự bỏ tiền sắm thảm tập luyện và găng tay thi đấu đối kháng, một tuần vài lần cho học trò bắt cặp dợt với nhau chỉ để cho thầy và phụ huynh coi…”
Võ sư LÂM NGỌC ÁNH
Võ sư Ánh dạy miễn phí đối với học sinh tiểu học. Tuy vậy, với lứa học trò nhiều tuổi hơn, ông cũng không đặt mức thu học phí, phụ huynh tùy tâm hỗ trợ. Nhiều võ sinh đến luyện tập suốt 3 tháng hè chỉ góp vài chục ngàn đồng, thầy trò vẫn vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Nghe tiếng “võ đường Bình Sơn”, khá nhiều người ở các vùng miền trong nước, tìm đến, lưu trú ở nhà võ sư Ánh để luyện võ.
Võ sư Lâm Ngọc Ánh kể: “Có học trò 50 tuổi làm nghề lái taxi ở ngoài Hà Nội, trước đây đã từng học qua môn võ Hồng Quyền của Trung Quốc. Lặn lội vào học mấy tháng trời, em này tâm sự, võ cổ truyền Bình Định thật danh bất hư truyền. Năm ngoái, cậu ta trân trọng mời tôi ra Hà Nội truyền dạy thêm. Sẵn đó tôi kết hợp khám bệnh và bốc thuốc võ cho người dân ngoài đó, coi như là quảng bá cho đất Võ quê hương mình…”.
Cách nhà võ sư Lâm Ngọc Ánh không xa, cô em gái của ông, chuẩn võ sư Lâm Thị Hồng Hạnh (53 tuổi) đang sống cùng mẹ tại ngôi nhà từ đường. Dù tất bật với quầy tạp hóa, rồi làm ruộng, nhưng theo gương anh trai, bà cũng duy trì việc dạy võ ở khoảnh sân vườn nhỏ, nơi từng in dấu những buổi tập luyện của lão võ sư Lâm Ngọc Phú xưa kia.
Nghiêm túc và cầu thị trong việc truyền dạy, bà Hạnh lúc 50 tuổi vẫn học tập, đi thi để được thi lấy bằng HLV trung cấp của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tháng 7.2017, bà tiếp tục đi thi để lấy chứng nhận chuẩn võ sư (5 đẳng). Hiện bà là nữ võ sư lớn tuổi nhất hiện còn truyền dạy võ cổ truyền ở tỉnh Bình Định.
“Nữ giới luyện võ có phần trở ngại hơn, nhưng tôi vẫn cố gắng theo đuổi. Cuộc sống vẫn chưa hết nhọc nhằn cơm áo, nhưng tôi mong góp phần giữ gìn di sản của cha ông, truyền lại cho học trò cùng nhau tiếp nối gìn giữ…”, chuẩn võ sư Lâm Thị Hồng Hạnh bộc bạch.
Mong được truyền dạy cho nhiều học sinh
Nỗ lực duy trì võ đường Bình Sơn của anh em võ sư Ánh càng thêm ý nghĩa khi ở vùng đất võ An Thái vang bóng một thời, nhiều thầy võ khác đã qua đời hoặc lần lượt nghỉ dạy gần hết. Nắm giữ nhiều tinh hoa võ cổ truyền, nét độc đáo riêng của võ đường Bình Sơn, điều mà hai anh em Lâm võ sư luôn đau đáu là võ sinh chỉ đông vào dịp hè, còn người học quanh năm ngày càng ít…
Cách đây khoảng 5 năm, được sự khuyến khích, giới thiệu của các cán bộ phụ trách hoạt động TDTT ở tỉnh,TX An Nhơn, võ sư Lâm Ngọc Ánh sớm tìm đến các trường học trên địa bàn xã Nhơn Phúc để đặt vấn đề mở lớp truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh, trên tinh thần hỗ trợ gầy dựng phong trào là chính.Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, đến nay việc này không thực hiện được.“Nghe đâu có chủ trương rõ ràng đưa võ cổ truyền vào trường học của tỉnh, tâm nguyện anh em tôi khi ngày càng lớn tuổi là thời gian tới nhận được sự hỗ trợ, quan tâm hơn để dẫn dắt học sinh đến với võ cổ truyền. Quả thật đau lòng khi chứng kiến cảnh lụi tàn võ cổ truyền ở An Thái, trong khi mình luôn có nhiều tâm huyết truyền dạy…”, võ sư Ánh bộc bạch.
Tại lớp tập huấn võ cổ truyền Bình Định của Sở VH-TT dành cho lực lượng võ sư, huấn luyện viên trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 12.2017, hai võ sư đến từ An Thái nằm trong số những học viên lớn tuối nhất. Không kiếm sống bằng nghề dạy võ, học trò ngày càng ít, nhưng sự có mặt của họ tại lớp tập huấn đã cho thấy “cái tâm” của người thầy võ…
HOÀI THU