Chơi bóng ở… “Trường Sa - League”
Đã chục ngày qua, những người tham gia trận cầu “kinh điển” ở xã đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa vẫn còn đong đầy cảm xúc, khi lần đầu tiên có trận thi đấu bóng đá giao lưu giữa người lính, người dân trên đảo với các thành viên đoàn công tác từ đất liền ra thăm.
Trận cầu “kinh điển” giữa đội Song Tử Tây (áo sáng) và đội liên quân báo chí.
Đảo Song Tử Tây có sân cỏ bóng đá rộng và đẹp nhất ở quần đảo Trường Sa. Đây là điều kiện thuận tiện để nhiều thành viên trong đoàn công tác (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ đạo tổ chức) ra thăm chúc Tết Kỷ Hợi 2019, chủ động đề xuất tổ chức giao lưu bóng đá ở nơi đây. Trưởng đoàn là đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải Quân), chỉ đạo “lựa chọn cầu thủ ở Song Tử Tây tham gia đội hình đảo thi đấu sao cho vừa với đội phóng viên trong đoàn”. Ai cũng cười vui, lấy lính đảo sung sức độ tuổi đôi mươi mà đá thì đội khách “chịu gì nổi”.
Đội hình 11 cầu thủ gồm các phóng viên (từ 30 - 40 tuổi) ở các báo, đài Đắk Nông, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên... được tập hợp và dẫn dắt bởi “HLV kiêm MC” là đại tá Hoàng Văn Trường (Tạp chí Quốc phòng toàn dân). Đặc biệt, đội còn có “siêu dự bị” ở độ tuổi U55 là đại tá Phan Hồ Đăng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân).
Trước trận đấu, đội khách tặng đội chủ nhà lá cờ Tổ quốc, trên đó có chữ ký của nhiều cầu thủ, HLV nổi tiếng, trong đó có một số tuyển thủ U23 Việt Nam. Điểm “đáng khen” là đội liên quân báo chí dù còn say sóng và cả... say đất nhưng khi vào trận vẫn nỗ lực, phối hợp khá mạch lạc dù chưa từng chơi với nhau lần nào.
Sau 10 phút đầu (mỗi hiệp 25 phút) thi đấu khá cân bằng, đội Song Tử Tây đã vươn lên dẫn trước nhờ pha sút xa đẹp mắt của tiền đạo - trung tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng xã đảo Song Tử Tây. Hơn 5 phút sau, cũng tiền đạo Đình Dân lại nâng tỉ số lên 2-0 cho Song Tử Tây. Kết thúc trận đấu, đội Song Tử Tây giành chiến thắng “hữu nghị” 3-0. Cầu thủ đội khách hồ hởi vừa thở vừa ôm chầm lấy đội chủ nhà, tươi cười rạng rỡ...
Trận đấu đội nam vừa kết thúc, lập tức trận cầu “siêu kinh điển” diễn ra giữa đội nữ (7 người) phóng viên báo chí với đội phụ nữ sống trên đảo. Kết quả, đội chủ nhà lại thắng với “tỉ số thân ái” 2-0.
Trong buổi giao lưu văn nghệ tối cùng ngày, khi được mời tham gia dẫn chương trình, tiền đạo Ánh Nguyệt của đội báo chí khiến tất cả ồ lên vui vẻ với lời chúc mừng: “Chúc mừng đội bóng đá nam, nữ Song Tử Tây chiều nay đã đoạt 2 HCV giải bóng đá... “Trường Sa - League“ lần thứ nhất”.
HOÀI THU