VIỆT NAM - NHẬT BẢN: 0-1
Hay lắm những chiến binh Việt!
Thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể viết tiếp lịch sử, khi để thua đội tuyển Nhật Bản ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 trong trận đấu tối nay (24.1), nhưng họ đã làm hài lòng các cổ động viên Việt Nam.
Tuyển Việt Nam (bên phải) đã chơi ngang ngửa với đối thủ ở đẳng cấp trên trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Dù biết Nhật Bản đã ở một đẳng cấp khác, người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt trọn niềm tin Quang Hải, Văn Đức hay Công Phượng sẽ lại làm nên chuyện. Thực tế trận đấu cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng tiếp tục gây bất ngờ, khi đã có không ít cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng đáng tiếc là các chân sút của Việt Nam lại thiếu một chút tỉnh táo, chính xác để cú dứt điểm trở nên hoàn hảo.
Đây là trận đấu đầu tiên ở Asian Cup áp dụng công nghệ VAR, và điều này đã ảnh hưởng lớn đến diễn biến và kết quả của trận đấu, khi đội tuyển Nhật Bản bị từ chối một bàn thắng, sau khi trọng tài xác định bóng chạm tay một cầu thủ áo xanh trước khi bay vào lưới tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cũng từ công nghệ VAR, trọng tài cho rằng trung vệ Tiến Dũng đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương, dẫn đến một quả phạt đền ngay đầu hiệp hai. Pha sút phạt thành công của Ritsu Doan ở phút 57 cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Không thể lọt vào bán kết, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Và mong rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục tiến bộ để vươn lên những tầm cao mới trong tương lai.
HOÀNG QUÂN