Tích cực chăm lo cho trẻ em
Hưởng ứng đợt thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” và Tháng hành động vì trẻ em - năm 2020, tổ chức hội phụ nữ các cấp và nhiều phụ nữ đã nỗ lực tham gia chăm lo trẻ em.
Hành động vì trẻ em
Hôm nay (7.6), tại phường Hoài Thanh Tây, Hội LHPN TX Hoài Nhơn tổ chức lễ nhận đỡ đầu trẻ em là con hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo Phó chủ tịch Hội LHPN TX Hoài Nhơn Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hoạt động này là một trong những nội dung trọng tâm hưởng ứng phát động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” (chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam), Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cũng như tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung.
Em Trần Duy Hào nhận quà Tết thiếu nhi từ chị Trần Thị Kiêm Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Châu Bắc. Chặng đường học hành sắp tới của em được Hội hỗ trợ.
Tết thiếu nhi năm nay, cậu học trò nghèo Trần Duy Hào (lớp 7) ở thôn Tuy An, xã Hoài Châu Bắc có niềm vui ấm áp khi được Hội LHPN xã đến thăm, tặng quà. Niềm vui càng lớn khi em được Hội LHPN xã đỡ đầu việc học hành với tối thiểu 300 nghìn đồng/tháng. Số tiền tuy khiêm tốn song so với gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ ăn học và mẹ già bị mù, đau yếu của chị Trần Thị Yến (mẹ Hào) thì đấy là sự san sẻ cần thiết. “Ngoài có thêm điều kiện lo ăn học cho con, sự quan tâm đó còn có tác dụng động viên cháu phấn đấu học tốt hơn”, chị Yến tin tưởng.
Trần Duy Hào là 1 trong 19 học sinh được các cơ sở Hội phụ nữ TX Hoài Nhơn nhận đỡ đầu, đa số đến hết cấp 3 với mức tối thiểu 300 nghìn đồng/tháng. “Số lượng trẻ là con hội viên khó khăn khá nhiều. Trước mắt, mỗi Hội nhận đỡ đầu 1 cháu; đồng thời nỗ lực khai thác các nguồn để nhận thêm, góp phần chia sẻ với các mẹ và động viên các con vượt lên hoàn cảnh khó khăn”, chị Tuyết chia sẻ. Được biết, dịp ngày 1.6 và từ đầu Tháng hành động vì trẻ em đến nay, các cơ sở Hội trong TX Hoài Nhơn đã thăm và tặng 158 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 11 triệu đồng.
Tại thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát), “Tuần lễ vì trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi” diễn ra từ ngày 1.6. Đặt mục tiêu huy động 30 suất quà tặng các em, kết thúc phát động, Hội đã nhận được 40 suất (mỗi suất 200 nghìn đồng). Chị Lê Bích Đào, Chi hội trưởng khu phố An Thọ cho biết, trong số những người ủng hộ có người hoàn cảnh còn rất khó khăn, như chị Đỗ Thị Sâm (thuộc diện hộ nghèo) khi biết Hội chuẩn bị đợt đi thăm, tặng quà cho các cháu đã tha thiết xin góp.
Những tấm lòng của mẹ
Bên cạnh trách nhiệm, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân những người phụ nữ có “duyên” với trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn cũng rất tích cực đóng góp để bù đắp phần nào. Đơn cử như tấm lòng của nhà bảo trợ Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty CP thủy sản Bình Định, cùng với một số nữ doanh nhân bè bạn đã lập ra nhóm Hoa hướng dương, nhiều năm qua lặng thầm nâng bước đến trường cho hàng chục trẻ mồ côi với mức đỡ đầu tương đối khá.
Với những người không có điều kiện về kinh tế, tình yêu dành cho trẻ em khó khăn, thiệt thòi được thể hiện bằng những cách đơn sơ nhất nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Với trẻ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Tết thiếu nhi năm nay bên cạnh sự ấm áp được đón nhiều đoàn đến thăm, tặng quà thì còn có một niềm vui nô nức khác. Đó là chương trình “Ngày hội ẩm thực làng em”, do các mẹ, các dì tự tay tổ chức cho các con. Đến với ngày hội, các em được thỏa thuê với những thức ăn vặt khoái khẩu như trà sữa, trân châu, xúc xích, bánh tráng trộn… Theo Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn Nguyễn Xuân Cương, chương trình lần đầu tiên được tổ chức này là đề xuất từ chính các con. Mỗi món ăn là sản phẩm chung của mẹ, dì và con, của anh chị em trong mỗi nhà, chứa đựng tình thân và sự gắn kết.
Chính vì đậm dấu ấn mong muốn của con mà ngày hội đã diễn ra thật náo nức, ấm áp. Nhìn cảnh mẹ con, anh chị em mỗi nhà quây quần, hào hứng bán - mua bên các khay đồ ăn tự mình làm ra, những người dự như vui lây.
SAO LY