Mang xuân về quê hương
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội đồng hương Bình Ðịnh tại TP Hồ Chí Minh cùng các Hội, CLB trực thuộc lại tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào ở quê nhà. Hướng đến Tết Canh Tý 2020, các hoạt động này tiếp tục sôi nổi, lan tỏa nhiều ý nghĩa hơn.
Chung tay góp xuân vui
Những ngày đầu năm 2020, doanh nhân Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, tạm gác công việc để trở về quê hương. Sáng 3.1, vừa xuống sân bay Phù Cát, ông đã lập tức lên ô tô đi đến xã An Vinh, huyện An Lão, rồi sau đó đến xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân. Ngày hôm sau, lại thấy vị doanh nhân giàu lòng nhân ái này tất bật đi trao quà tết cho người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vân Canh, TX An Nhơn và TP Quy Nhơn. Dịp Tết năm nay, đồng bào trong tỉnh đã nhận nhiều phần quà từ: Tập đoàn Hưng Thịnh (100 triệu đồng), Công ty TNHH Bao bì giấy Việt Trung (60 triệu đồng), Chủ tịch CLB doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Liêm (50 triệu đồng), cùng sự ủng hộ của nhiều doanh nhân người Bình Định khác ở TP Hồ Chí Minh (tổng cộng 105 triệu đồng)...
Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, trao quà Tết Canh Tý 2020 cho người dân nghèo ở huyện miền núi Vân Canh.
Ông Đỗ Thanh Hùng chia sẻ: “Ngoài người dân khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh, Hội cũng vận động những DN, tập thể, cá nhân trao quà cho những người già, trẻ em, bệnh nhân ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, BVĐK tỉnh... nhằm chia sẻ, động viên, đem thêm niềm vui đến với nhiều đồng bào nhân Tết Canh Tý 2020”.
Từ vận động đóng góp của các DN, cựu học sinh, cách đây gần chục ngày, đại diện Hội Cựu học sinh Quang Trung - Quốc học Quy Nhơn tại TP Hồ Chí Minh đã về trao 300 phần quà (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn; 100 triệu đồng tài trợ xây sân chơi ở 5 điểm trường mẫu giáo ở phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn. Hội đồng hương Tây Sơn tại TP Hồ Chí Minh cũng ủng hộ 30 triệu đồng xây dựng khu vui chơi tại một trường mẫu giáo ở quê hương.
“Ngoài việc trao quà, chúng tôi cũng đã đến khảo sát ở một khu vực của phường Nhơn Hòa, thấy người dân còn đi lại khó khăn, nguy hiểm qua cây cầu tre tạm bợ... nên sẽ tiến hành vận động ủng hộ và tiến hành các bước để xây dựng cây cầu mới vững chắc hơn tặng người dân trong năm nay” - ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội Cựu học sinh Quang Trung - Quốc học Quy Nhơn, cho biết.
Đưa “Tết Tròn” về vùng cao Canh Liên
Tiếp nối thành công của chương trình tình nguyện “Xuân quê hương” lần VI - năm 2019 tại Vân Canh, CLB sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa chương trình lần VII về xã vùng cao Canh Liên của huyện miền núi này. Cách đây gần 2 tháng, CLB đã xây dựng kịch bản tổ chức các hoạt động, tuyển chọn tình nguyện viên tham gia, có các hình thức gây quỹ… đồng thời kết nối với Sở TN&MT, Công ty TNHH TMKS Tấn Phát cùng hỗ trợ thêm cho chương trình.
Chị Đặng Hoàng Thảo Vy, Trưởng Ban tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân quê hương” lần VII - năm 2020, chia sẻ: “Mang mùa xuân tình nguyện về quê hương đã trở thành hoạt động mang tính truyền thống được CLB sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh duy trì. Qua đó, thanh niên chúng tôi cùng thắp ngọn lửa tình nguyện đến chia sẻ, giúp đỡ phần nào sự khó khăn của người dân các vùng khó khăn, nhất là những vùng sâu vùng xa của tỉnh. Tham gia đoàn năm nay có 41 thành viên, trước khi trở về vui Tết với gia đình ai cũng hăng hái dành một phần thời gian cho các hoạt động trong chương trình có chủ đề “Tết Tròn” ở Canh Liên”.
Trong 3 ngày cuối tuần (17 - 19.1), núi rừng Canh Liên thêm rộn ràng không khí mùa xuân từ đoàn tình nguyện ở TP Hồ Chí Minh về. Đồng bào Bana ở làng Chồm thêm ưng cái bụng khi sinh viên, ĐVTN cùng chung tay phát quang bụi rậm, dọn dẹp đường sá, làm cổng chào, vệ sinh nhà rông; dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa cơm ấm cúng cho hộ gia đình neo đơn; làm bánh chưng, bánh tét tặng cho các hộ gia đình.
Rạng rỡ nhất là nụ cười của trẻ em vùng cao, khi lần đầu tiên được các anh, chị tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể mới lạ, hướng dẫn viết thư, làm thiệp chúc Tết… đồng thời nhiều học sinh vượt khó học giỏi còn được nhận các phần quà ý nghĩa. Không khí tươi vui chào đón mùa xuân càng được khuấy động hơn với các trận bóng chuyền giữa các thành viên đoàn tình nguyện với ĐVTN địa phương, rồi ấm nồng tình cảm gắn kết xa - gần, đồng bằng - miền núi trong đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ.
Được CLB sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh đem đến “Tết Tròn”, tiếng cồng chiêng mừng xuân mới năm nay ở Canh Liên càng thêm phần rộn rã hơn, khi hòa vào đó là những “giai điệu tình cảm đồng hương” còn mãi đọng lại nơi núi rừng…
HOÀI THU