Sống để cống hiến
Mùa hè đến cũng là thời điểm hàng nghìn trái tim tình nguyện rộn ràng với hoạt động quen thuộc suốt 20 năm qua, đó là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Hình ảnh màu áo xanh len lỏi khắp các vùng quê đã không còn xa lạ với mỗi người. Hoạt động này mang ý nghĩa xã hội lớn lao, tính nhân văn sâu sắc.
Thanh niên thực hiện công trình dẫn nước sinh hoạt cho người dân làng Kà Nâu, xã Canh Liên (huyện Vân Canh).
“Nếu là con chim, là chiếc lá/Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả/Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu đã gợi lên cho mỗi người một lý tưởng sống cao đẹp: Sống để cống hiến. Lý tưởng ấy đã đưa các bạn trẻ gần nhau hơn và thể hiện hết mình thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè.
“Sống để cống hiến. Lý tưởng ấy đã đưa các bạn trẻ gần nhau hơn và thể hiện hết mình thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.”
Đơn cử như cuối tuần qua, hàng chục ĐVTN đã tham gia thực hiện công trình dẫn nước sinh hoạt cho người dân làng Kà Nâu, xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Từ đầu làng đến cuối làng, đâu đâu cũng nghe bà con râm ran chuyện nước sạch. Không những thế, trước khi thanh niên về làm, bà con còn tranh thủ phát dọn trước con đường dẫn lên con suối lấy nước về. Ông Đinh Văn Rưng, Trưởng làng Kà Nâu, cho biết: “Làng có gần 70 hộ với trên 220 nhân khẩu. Nhiều năm trước, người dân trong làng chủ yếu sử dụng nước từ công trình dẫn nước do huyện xây dựng. Nhưng mấy tháng nay, nguồn nước từ công trình này cạn kiệt không thể về bể. Muốn có nước sinh hoạt, nhà nhà phải đi bộ ra suối khác xách từng can nước về dùng”.
Để đến được điểm đầu nguồn suối Túa, chúng tôi phải men theo đường rừng đã được bà con phát dọn trước. Đoạn đường có nhiều đoạn dốc thẳng đứng nên dù đã dùng mũi chân ghì thật chặt xuống mặt đường, tay bám chặt vào những bụi cây nhưng nhiều người vẫn bị trượt. Để đưa được nước sạch từ đầu nguồn suối Túa về làng, các ĐVTN đã xây một bể nước bằng xi măng, sau đó bắt đường ống dẫn nước dài 1,5 km. Từ đây, nước theo đường ống về các bể chứa có sẵn trong làng. Đến chiều 11.8, nước đã về đầy các bể chứa và người dân làng Kà Nâu đã có thể sử dụng. Anh Lương Đình Tiên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: “Công trình này do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam thực hiện với kinh phí 200 triệu đồng. Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để đồng bào nơi đây bớt khó khăn hơn”. Địu con ra tắm gội tại bể nước của làng, chị Định Thị Man, 36 tuổi, vui vẻ cho biết: “Có công trình này rồi, bà con không còn phải đi xa lấy nước và có thể chủ động trữ nước vào mùa khô hạn, góp phần cải thiện đời sống. Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của các đơn vị dành cho người dân của làng”.
Chuyến xe chở hơn 10 ĐVTN Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn tham gia chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Cát Hanh (Phù Cát) vào ngày 11.8 luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng hát. Truyền thống cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn/ Dựng xây tương lai câu hứa kia mãi không phai/ Để ta phiêu du góp sức cống hiến cho đời/ Ước mơ màu xanh mang màu áo xanh... Chỉ thế thôi!. Những lời hát này như thể hiện quyết tâm của các bạn trẻ. Tại điểm Trường mẫu giáo thôn Chánh An (xã Cát Hanh), ĐVTN Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn đã tặng một khu vui chơi trẻ thơ trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, ĐVTN còn tổ chức nhiều hoạt động tập thể, tuyên truyền pháp luật và chuyển giao kỹ thuật nuôi gà giống cho thanh niên địa phương. Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Thảo bày tỏ: “Ngoài đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng, đi tình nguyện vui, có nhiều kỷ niệm và quan trọng là mình trưởng thành hơn”.
Có nhiều lý do để thanh niên tìm đến với Chiến dịch TNTN hè. Đó có thể là niềm vui giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay mong muốn được trưởng thành qua mỗi chuyến đi... và mục tiêu cuối cùng của những tình nguyện viên là đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện giúp người dân vùng sâu, vùng xa bớt khó khăn. Như lời sinh viên Lê Thị Thu Sương (ĐH Quy Nhơn), bày tỏ: “Đừng tình nguyện để được tuyên dương mà hãy tình nguyện để trao yêu thương”. Vâng! Tuy không thể thay đổi ngay cuộc sống của những người dân vùng khó khăn, nhưng chính những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà thời gian qua đang giúp người dân dần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Vĩnh nhìn nhận: “Mỗi mùa chiến dịch đi qua, những công trình, phần việc ý nghĩa, những tình cảm lưu lại tại những nơi có hoạt động tình nguyện hè đã khẳng định kết quả và thương hiệu của Chiến dịch TNTN hè của tuổi trẻ Bình Định. Và với mỗi bạn trẻ, tham gia chiến dịch là để trải nghiệm, trưởng thành, hiểu hơn câu nói “cho là nhận” và cũng là để “sống cho đời tuổi trẻ đẹp nhất””.
HỒNG PHÚC