Tự hào là người lính Cụ Hồ
Các đơn vị LLVT tỉnh vừa tổ chức tiễn các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Mỗi quân nhân một tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Song tất cả đều có chung một niềm vui là đã thực sự trưởng thành trong môi trường quân đội, hoàn thành trách nhiệm của một thanh niên với Tổ quốc. Và họ cũng tự tin rằng, người lính đã được rèn luyện sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho quân nhân trước khi rời quân ngũ.
Với 144 quân nhân của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 24 tháng trong quân ngũ là khoảng thời gian không thể nào quên. Cách đây gần 2 năm tại ngày hội tòng quân, chúng tôi đã gặp những gương mặt còn “non choẹt” đầy lo lắng, hồi hộp thì ngày ra quân, trông họ đã cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Thời gian sống trong quân ngũ, nhiều chiến sĩ đã thay đổi hẳn tính tình, tác phong. Có người ở nhà rụt rè ít nói, giờ qua rèn luyện đã hòa đồng và trở nên vui tính. Binh nhất Trần Thái Huy (22 tuổi, quê Tây Sơn) chia sẻ: “Chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ được rèn luyện trong môi trường quân đội. Khó khăn, thử thách, mồ hôi đổ trên thao trường rất nhiều nhưng chúng tôi đều luôn xem trọng và lấy đó làm niềm tự hào”.
Trước ngày tiễn quân nhân về địa phương, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều tổ chức gặp mặt, chia tay đồng đội với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong không gian ấm cúng của những ngày cuối năm, những tân binh ngày nào giờ đã trở thành những binh nhất, hạ sĩ hay thượng sĩ chững chạc. Họ cùng nhau nói lên tâm tư, tình cảm và chia sẻ dự định của mình sau khi xuất ngũ. Mặc dù biết trước sẽ đến lúc phải chia xa, nhưng khi giây phút ấy đến gần, họ lại không ngăn được những cảm xúc. Binh nhất Trịnh Nhật Tú (21 tuổi, quê huyện Hoài Nhơn) xúc động nói: “Chúng tôi phải xa gia đình để thực hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc nên rất trân trọng sự quan tâm của thủ trưởng BĐBP tỉnh và những tình cảm của đồng đội. Tôi sẽ phát huy bản lĩnh người lính, không ngại khổ, ngại khó, chùn bước trước những khó khăn”.
Đến dự buổi lễ tiễn các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cũng có không ít các tân binh đã qua 1 năm rèn luyện trong môi trường quân đội. Không phân biệt lính trẻ, lính “già” hay quê quán, họ gọi nhau là đồng chí, cùng sẻ chia những kỷ niệm của tháng ngày quân ngũ. Bắt tay và tiễn từng quân nhân lên xe trở về địa phương, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều không quên dặn dò: Hãy luôn tự hào rằng các đồng chí đã là lính Cụ Hồ. Ra quân nhưng hãy tiếp tục noi gương, cố gắng phấn đấu đạt được nhiều thành công mới trong cuộc sống. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, với bản lĩnh của người lính đã được rèn luyện sẽ là hành trang để các đồng chí vững bước trong tương lai.
XUÂN NHÂM