Bộ đội giúp dân chống hạn
Các đơn vị Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ hành quân về các xã Mỹ Lợi, Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) để khơi thông dòng chảy, giúp dân chống hạn.
Dân cần, bộ đội có
Tại xã Mỹ Lợi, để chống chọi với cái nắng khoảng 40 độ vào thời điểm gần trưa, các cán bộ, chiến sĩ phải ra đồng thật sớm. Tổ công tác được chia làm 2 nhóm, một nhóm nạo vét bùn đất, nhóm còn lại vớt rong, bèo… khơi thông dòng chảy từ khu vực còn nước của đầm Trà Ổ về trạm bơm của xã Mỹ Lợi. Công việc tuy khó khăn, vất vả nhưng các chiến sĩ luôn nhận được sự đồng hành, động viên của những người dân địa phương.
Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nạo vét kênh mương giúp dân chống hạn
Từ ngày các chiến sĩ về giúp dân, sáng nào ông Nguyễn Hữu Chỉnh (69 tuổi, ở Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi) cũng đi xe đạp đến dõi theo hoạt động của các chú bộ đội. Theo cụ Chỉnh, từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, đầm Trà Ổ mới có một hai đợt khô hạn nghiêm trọng như vậy. Đầm nước rộng lớn, trải dài trên địa bàn các xã Mỹ Lợi, Mỹ Châu, Mỹ Thắng, Mỹ Đức, lại trơ đáy, nguồn nước ngầm cạn kiệt nên hàng ngàn người dân sống xung quanh đầm thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm ha ruộng lúa và hoa màu không sản xuất được, gia súc, gia cầm thiếu nước uống... “Lúa đang giai đoạn trổ bông mà thiếu nước tưới thì làm sao có hạt, nếu không khắc phục được sẽ có hàng trăm hộ dân thiếu gạo ăn. Người dân và chính quyền đã xoay đủ cách tìm nước cứu lúa, mong vớt vát được hạt nào hay hạt đấy. Mấy ngày nay, nhìn lúa dần chết khô mà ruột chúng tôi như lửa đốt. Thấy các chú bội đội về giúp dân chống hạn, chúng tôi mừng quá. Mỗi lần dân gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ thì lại thấy bộ đội hành quân về làng”, ông Chỉnh tâm sự.
Nước đã vào đến trạm bơm của xã Mỹ Lợi
Còn chiến sĩ Nguyễn Đức Thắng - Trung đội vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, công việc tuy rất vất vả nhưng ai cũng hăng hái làm việc giúp người dân sớm có nước tưới cho đồng ruộng. Hầu hết các chiến sĩ đều nhận được sự chào đón, ủng hộ, giúp đỡ của người dân xã Mỹ Lợi. “Khi nhận lệnh, anh em chiến sĩ đã nghe cấp trên nói sơ qua tình hình, nhưng thực tế đến nơi mới thấy hạn hán ở khu vực quanh đầm Trà Ổ khốc liệt như thế nào. Nhiều cánh đồng lúa mới trổ bông nhưng đã ngã màu úa vàng, sắp chết vì thiếu nước tưới, có gia đình phải cắt lúa về cho trâu bò ăn, làm chất đốt. Cảm nhận được sự lo lắng của bà con, anh em chiến sĩ chúng tôi động viên nhau làm việc hết sức mình, sớm đưa nước về đồng giúp bà con cứu lúa”, chiến sĩ Nguyễn Đức Thắng cho biết.
Nhiều diện tích lúa sẽ không bị chết
Theo ông Nguyễn Ngọc Lên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lợi cho biết, đầm Trà Ổ có khoảng 1.200 ha mặt nước nhưng do nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt nên hiện còn 120 ha còn mặt nước. Người dân sống xung quanh đầm Trà Ổ, trong đó có người dân xã Mỹ Lợi, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và đánh bắt thủy sản nên hạn hán làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân. Riêng tại xã Mỹ Lợi có khoảng 150 ha lúa bị hạn hán, thiếu nước tưới. Chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, tận dụng nguồn nước ở các ao hồ, nạo vét kênh mương, tưới tiết kiệm nước… nhưng do nắng nóng kéo dài nên nguồn nước cũng hết. Thậm chí, do đầm Trà Ổ khô cạn, nước còn lại trên đầm không thể vào được trạm bơm của xã Mỹ Lợi, máy bơm phải dừng hoạt động.
Hạn hán khốc liệt, đầm Trà Ổ trơ đáy
“Nhờ cấp trên quan tâm đã cử bộ đội về nạo vét kênh mương để đưa nước từ đầm Trà Ổ vào trạm bơm và được đưa lên đồng ruộng, phần nào giải quyết được diện tích ruộng lúa khỏi bị chết. Qua đó cũng thấy được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, của lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh với người dân”. Ông Nguyễn Ngọc Lên cho biết thêm.
Mặt ruộng bị nứt nẻ vì khô nước lâu ngày
Theo UBND huyện Phù Mỹ, từ ngày 21 - 30.7, có khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp người dân địa phương chống hạn. Trong đó, gần 60 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 (thuộc Quân khu 5, đóng quân tại huyện Phù Mỹ) đến xã Mỹ Thắng cùng với đoàn viên thanh niên và người dân địa phương vớt lục bình để khơi thông dòng chảy, đồng thời nạo vét gần 1.000m kênh mương nội đồng dẫn nước từ đầm Trà Ổ đến ruộng lúa. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khác thuộc Bộ CHQS tỉnh đến địa bàn xã Mỹ Lợi phối hợp với đoàn viên thanh niên, dân quân xã Mỹ Lợi thực hiện việc khơi thông dòng chảy, vớt lục bình, nạo vét gần 800m kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, dẫn nước từ đầm Trà Ổ đến trạm bơm ở thôn Chánh Khoan Đông.
Người dân canh đưa nước vào ruộng sau bao ngày chờ trông
Ông Nguyễn Trung Thành, cán bộ quản lý, vận hành trạm bơm xã Mỹ Lợi cho biết: “Thời điểm chưa bị hạn hán, trạm bơm này vận hành liên tục 2 máy, mỗi máy có công suất 800m3/giờ, nhưng từ khi bị hạn, trạm bơm chỉ hoạt động được 1 máy, nhưng cứ bơm 5 giờ thì phải nghỉ 2 giờ để chờ nước. Từ khi có bộ đội về khơi thông dòng chảy thì máy bơm hoạt động liên tục 24/24 giờ"
“Sau khi có yêu cầu của lãnh đạo chính quyền địa phương, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hành quân về với bà con thôn Chánh Khoan Đông nạo vét các kênh mương đưa nước từ đầm Trà Ổ vào trạm bơm. Tình hình nắng hạn rất nghiêm trọng nên các cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần tích cực, nhiệt tình. Trong vòng hơn 1 tuần, chúng tôi đã hoàn thành nạo vét hơn 800m kênh mương, vớt rong tạo luồng và nước đã được đưa vào trạm bơm”, Trung tá Nguyễn Đức Trung, Trợ lý dân vận, Bộ CHQS tỉnh (phó đoàn công tác), cho biết.
BÙI QUỐC SỰ