“Chị Lành hiến máu”
Chị Ngô Thị Lành (38 tuổi), Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) là một tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện với 26 lần hiến máu.
Chị Lành hiến máu lần đầu vào cuối năm 2007, khi đang là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Chánh kiêm Bí thư Chi đoàn thôn An Hòa. Chị tâm sự: “Thời điểm đó, phong trào hiến máu tình nguyện chưa mạnh, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện diễn ra thường xuyên. Nhiều bệnh nhân vì thiếu máu mà mất đi tính mạng. Với lại “Máu có thể chờ bệnh nhân, chứ bệnh nhân không thể chờ máu”, nên sau lần đầu tiên tham gia hiến máu, hễ có đợt hiến máu tình nguyện của huyện là tôi lại tham gia”.
Chị Ngô Thị Lành, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Chánh.
Bình quân mỗi năm chị Lành tham gia hiến máu 2 lần, có năm tham gia cho máu đến 3 lần. Có những ca cần máu gấp, dù mới hiến chưa đủ thời gian, chị vẫn nài nỉ được tham gia. Chị Lành bảo: “Tôi nghĩ đơn giản. Mình hiến máu trước hết là vì phong trào của địa phương, theo sự vận động của địa phương, của đoàn và công đoàn. Thứ hai, bản thân thấy mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn có khả năng hiến máu thì tại sao mình không tham gia, nhất là việc này có thể cứu người”.
Cùng với việc tích cực tham gia các đợt hiến máu do huyện tổ chức, chị Lành còn là thành viên nhiệt tình với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia hiến máu. Năm 2018 đến nay, chị đã vận động 28 chị em hội viên trực tiếp tham gia hiến máu.
Anh Lưu Văn Nhanh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Chánh - người thường xuyên phối hợp trong công tác vận động hiến máu tình nguyện - cho biết: “Mỗi đợt hiến máu tình nguyện, chị Lành là người đầu tiên đăng ký. Chị còn tích cực vận động mọi người cùng tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp này”.
Hành động của chị góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào, đem lại sự sống cho nhiều người.
VIỆT LỢI